Trước khi về làm dâu, cô gái nào cũng hoảng sợ và bỏ chạy khi gặp mẹ chồng vì lý do bất ngờ này.
Mới kết hôn chưa đầy 1 tháng, em đã muốn rời khỏi nhà chồng không phải vì chồng không tốt, mà vì mẹ chồng em luôn đưa ra những yêu cầu quá đáng khiến em mệt mỏi. Mẹ chồng em là bà mẹ đơn thân, đã hết lòng chiều chuộng con trai từ nhỏ. Em cảm thấy mẹ chồng quá yêu thương con nên lo sợ bị "cướp" mất. Trước khi yêu em, chồng đã trải qua nhiều mối quan hệ nghiêm túc, nhưng tất cả các cô gái đều bỏ chạy vì không chịu nổi sự kiểm soát của mẹ chồng. Em là người duy nhất chấp nhận sống chung và đồng ý có mẹ chồng trong tuần trăng mật. Thậm chí, khi vợ chồng em đang tâm sự, mẹ chồng lại sang gõ cửa yêu cầu ngủ sớm, khiến không gian riêng tư của vợ chồng em bị xáo trộn.
Em vẫn phải chịu sự quản lý của mẹ chồng. Tối nào vợ chồng em cũng bị mẹ chồng gõ cửa bắt ngủ sớm, sáng dậy sớm cũng bị đánh thức. Suốt một tuần trăng mật, em mệt mỏi không muốn đi chơi vì mẹ chồng luôn hiện diện. Khi về nhà, mọi chuyện còn tồi tệ hơn; mẹ chồng quy trách nhiệm cho em vì chồng gầy đi và bắt vợ chồng em chia ngày ngủ riêng. Em rất uất ức vì cảm thấy điều đó quá đáng, nhưng khi nói lý lẽ thì mẹ lại mắng và khiến chồng em khó xử. Cuối cùng, em đành phải nhún nhường và nghe theo mẹ chồng.
Mẹ chồng nói em đã chia rẽ tình cảm giữa mẹ con họ và cho rằng em không tôn trọng mẹ. Mỗi tuần, mẹ chỉ cho em và chồng ngủ cùng nhau 3 ngày, nhưng trong 3 ngày đó, mẹ luôn than phiền về sức khỏe, khiến em cảm thấy mệt mỏi. Hôm qua, chồng em ngủ riêng, nhưng giữa đêm anh rón rén về phòng em. Mẹ chồng phát hiện và la hét khắp nhà, thậm chí còn gọi điện kể với bố mẹ em. Họ cũng lo lắng cho em nhưng vì sợ em bị áp lực nên chỉ biết xin lỗi. Em cảm thấy rất mệt mỏi và không biết phải làm gì để đối phó với mẹ chồng khó tính này.
Thư của bạn sẽ được trả lời trong 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/truoc-khi-em-ve-lam-dau-co-gai-nao-gap-me-chong-em-cung-so-va-phai-bo-chay-vi-ly-do-oai-oam-nay-20171120160710094.chn